Đà Nẵng trong mắt ai

Thứ bảy, 31/12/2016 11:26

Ông Nguyễn Đăng Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng:

 

(Cadn.com.vn) - “Mùa Xuân năm Đinh Sửu (1997) Đà Nẵng chính thức trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Từ đây, Đà Nẵng nổi lên như một “hiện tượng” của cả nước về tính năng động, với tinh thần “biết nghĩ, dám làm” để tạo sự phát triển nhanh chóng và toàn diện. Lý giải điều này có thể đứng trên nhiều bình diện, nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi nhất để có được Đà Nẵng như hôm nay chính là thành phố đã tạo ra được sức mạnh đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Sự đồng thuận này bắt nguồn từ ý Đảng phù hợp với lòng Dân, giải quyết hài hòa giữa các lợi ích; trong đó biết lấy lợi ích của Nhân dân làm căn bản. Một khi nhân dân thấy được tất cả chủ trương của Đảng, việc làm của Chính quyền luôn xuất phát từ mục tiêu “Vì một Đà Nẵng phát triển toàn diện và bền vững”, vì lợi ích trước mắt và tương lai lâu dài cho các thế hệ người Đà Nẵng... thì dứt khoát Nhân dân sẽ ủng hộ “tới bờ, tới bến”. Hay nói cách khác, vấn đề giải quyết hài hòa lợi ích bao giờ cũng là vấn đề cốt lõi cho sự đồng thuận, mà đồng thuận xã hội bao giờ cũng là yếu tố căn bản cho sự phát triển”.

Ông Nguyễn Văn Kháng-85 tuổi, trú tổ 2, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn:

 

 “Với sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và của những người con Đà Nẵng ưu tú, đủ tài đủ đức, chỉ trong thời gian 20 năm sau ngày chia tách trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thật sự “thay da đổi thịt”, phát triển một cách nhanh chóng, vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, từ cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa- xã hội và đời sống của người dân không ngừng được nâng lên rõ rệt.

Trong thời gian đến, cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững quốc phòng - an ninh, tôi xin đề nghị, lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, nhất là chăm lo đời sống gia đình chính sách, người nghèo. Bởi đây là sự thể hiện tính nhân văn của Nhà nước cách mạng, tính ưu việt của chế độ XHCN mà Đảng bộ thành phố đã thực hiện rất tốt trong thời gian qua và được chú trọng tại Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP Đà Nẵng. Những mục tiêu đó sẽ tạo ra sức mạnh đồng thuận to lớn và tạo niềm tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Tôi tin tưởng, trong thời gian tới, với kinh nghiệm và ý chí quyết tâm của mình, lãnh đạo của thành phố sẽ tiếp tục đưa Đà Nẵng phát triển lên một tầm cao mới, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thành phố an bình, thân thiện và đáng sống”.

Ông Trần Hoán-trú tổ 34, P.Hòa An, Q. Cẩm Lệ:

 

“Trong ký ức của tôi, Đà Nẵng những ngày đầu giành độc lập chỉ có vỏn vẹn vài ba công trình xây dựng cơ bản từ thời Pháp, Mỹ và ngụy để lại 2 cây cầu cũ kỹ, phục vụ chiến tranh, đường sá chật hẹp, cách trở giữa quận 3 với phần còn lại của trung tâm thành phố. Ở Công viên 29-3 lúc bấy giờ tôi nhớ chỉ có 1 cái nhà kho lợp tôn cũ kỹ.  Ấy vậy mà khi bắt tay vào xây dựng lại quê hương, các thế hệ lãnh đạo đã đồng tâm hiệp lực, có những kế sách đột phá để Đà Nẵng lớn mạnh không ngừng. Rõ nhất là khi được chia tách và trực thuộc Trung ương từ năm 1997 đến nay, Đà Nẵng thay da đổi thịt từng ngày. Hàng loạt công trình xây dựng cơ bản được đầu tư, những khu đất ngày xưa là vùng trũng thấp, ngập lụt chuyển mình, mọc lên những công trình hiện đại. Đà Nẵng bừng sáng lung linh, khoác lên mình bộ áo mới với nhiều sắc màu độc đáo vào ban đêm. Tôi có những người bạn ở Hà Nội và TPHCM, khi đến Đà Nẵng tham quan, nghỉ dưỡng đều có chung nhận xét là mảnh đất này rất  đẹp, an toàn, sạch, dịch vụ ăn uống, vui chơi không hề đắt đỏ”.

Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương- Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP:

 

“Thời điểm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng là lúc tôi tròn 18 tuổi. 20 năm tuổi trẻ của tôi gắn liền với 20 năm vươn mình lớn dậy không ngừng của thành phố trẻ trung, giàu có tiềm năng. Có thể nói, sự kiện lịch sử  Quảng Nam- Đà Nẵng chia tách thành 2 đơn vị hành chính đã tạo tiền đề để “hai anh em song sinh” cùng bứt phá đi lên. Đi cùng với nhiều cơ hội bao giờ cũng kèm theo những thách thức không nhỏ, nhưng bằng sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân thành phố cùng những chiến lược, kế sách mang tính bứt phá, thậm chí có lúc “vượt rào” của các cấp lãnh đạo TP qua các thời kỳ, 20 năm qua, Đà Nẵng đã có những bứt phá đầy ấn tượng và ngoạn mục. Tôi thực sự tự hào và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được là công dân của TP mang “thương hiệu” Đà Nẵng. Thời gian tới, tôi mong muốn lãnh đạo và nhân dân thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn nữa, quyết tâm chính trị cao hơn nữa trong xây dựng “Thành phố môi trường”, “Thành phố 4 an”,  tiếp tục khẳng định hình ảnh rất riêng, rất đẹp, rất thanh bình của mình; mãi là điểm hẹn, điểm đến mong đợi của bạn bè trong nước và quốc tế”.

Ông Phạm Bảy-Giám đốc Cty TNHH Xây dựng-Thương mại-Dịch vụ ÔNG BẢY:

 

Qua 20 năm Đà Nẵng trực thuộc T.Ư, tôi nhận thấy rằng, lãnh đạo TP, các ban, ngành cũng như đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã mạnh dạn thay đổi cách làm việc, cách tiếp thu và có tầm nhìn xa, mang tính đột phá để phát triển nhanh, bền vững. Điều đó, cũng đồng nghĩa với việc lòng tin của người dân ngày càng được củng cố và phát huy tính đồng thuận cao nhằm góp phần một cách có hiệu quả trong quá trình xây dựng một thành phố trẻ trung, năng động, thành phố đáng sống. Những gì diễn ra trong 20 năm qua, kể từ ngày Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc T.Ư đã cho thấy rõ điều đó. Những thông điệp mạnh mẽ từ lãnh đạo TP qua từng thời điểm đã có tác động rất lớn đến quá trình phát triển KT-XH, giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH; đảm bảo QP-AN; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để sẵn sàng ứng phó với những bất trắc; đảm bảo an sinh xã hội...

Đối với đội ngũ doanh nhân như chúng tôi, lòng tin đó đã thực sự trở thành một lợi thế và sẵn sàng dấn thân, hội nhập để góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển TP ngày một phồn vinh theo định hướng phát triển chung trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng”.

Ông Dương Hiển Tâm-trú tổ 41, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng:

 

Tôi hành nghề xe ôm ở ngã tư chợ Cồn (đường Hùng Vương và Ông Ích Khiêm) đã gần 30 năm. Cách đây hơn 20 năm, chợ Cồn là trung tâm buôn bán của thành phố, tấp nập người mua kẻ bán, nhưng mà lúc đó chợ nhếch nhác lắm, hàng quán che chắn tạm bợ, người bán tràn ra cả lối đi, không được khang trang và văn minh như bây giờ. Quanh chợ Cồn thời đó phần nhiều là những ngôi nhà thấp và nhỏ chứ làm gì có nhiều cao ốc và nhà cao tầng như ri.  Lúc đó ở đây có nhiều nhà dân chỉ có vài mét vuông, không có cả nhà vệ sinh, mà mọi người hay gọi là “khu ổ chuột”. Bây giờ thì thành phố giải tỏa rồi, người dân trong “khu ổ chuột” đã có nơi ở rộng rãi, tiện nghi hơn. Thấy thế mới biết thành phố mình thay đổi nhanh quá, không gian đô thị cũng mở rộng. Trước thành phố Đà Nẵng chỉ quẩn quanh ở Q. Hải Châu này thôi, nay Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ đều là đô thị. Mấy lần tôi chở khách ở các nơi đến Đà Nẵng du lịch, khi chạy qua đường ven biển, rồi qua cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý họ cứ tấm tắc khen “Đà Nẵng đẹp quá chú ơi”. Đà Nẵng mình phát triển, khách du lịch đến tham quan nhiều, người hành nghề xe ôm như chúng tôi cũng có thêm việc làm. Tôi rất vui khi thấy thành phố phát triển như hôm nay.

Tổ phóng viên
(ghi)